Chuyện "3 cùng" của công an Tây Giang

Thứ ba, 02/12/2008 00:00

(Cadn.com.vn) - Mùa này, khắp dải đại ngàn H. Tây Giang, Quảng Nam xanh mướt, yên bình, rộn ràng tiếng trống, tiếng chiêng lễ hội đâm trâu mừng lúa mới... Trong nhà Gươl, ở thôn A Rơh, xã Lăng, bên chóe rượu cần, già làng Bhiu Pố cùng các CBCS CAH trao đổi kế hoạch triển khai vụ lúa nước Đông Xuân sắp tới. Già cứ tấm tắc: “Cuộc sống của bà con Cơ Tu mình ngày càng no ấm, yên bình là có phần đóng góp rất lớn của những đứa con CAH mình đấy...”.

Những cơn mưa cuối mùa vẫn trút xuống núi rừng Trường Sơn. Chiều nay, trung úy Bơ Hia Đức - cán bộ Đội phụ trách xã, CAH Tây Giang lại nhận được tin nhắn của UBND xã A Xan: “Bà con Cơ Tu trên này đã thu hoạch lúa mùa xong, đang chờ Bơ Hia Đức lên để phổ biến cho bà con kỹ thuật gieo một loại giống lúa mới vụ Đông Xuân...”. Vừa báo cáo kế hoạch công tác với lãnh đạo đơn vị xong, tôi đã thấy Bơ Hia Đức chuẩn bị ba lô, mì tôm, áo mưa sẵn sàng. “Bà con đã nhắn là phải đi ngay anh ạ”- Đức phân trần với tôi như thế. Tranh thủ  trước giờ lên đường, Đức nán lại dành cho tôi mấy chục phút trò chuyện. Vào ngành CA đã gần 10 năm, với trách nhiệm của một cán bộ quản lý địa bàn, Đức đã trở thành người con thân thiết của bà con Cơ Tu ở 3 xã vùng cao biên giới A Xan, Tr'Hy, GaRi.

Từ trung tâm huyện, nếu đi xe máy vào mùa khô phải mất 1 ngày đường mới tới A Xan, còn nếu đi bộ vào mùa mưa, nhanh cũng phải mất hơn 2 ngày đường, gặp lúc mưa to, lũ lớn, một chuyến công tác của Đức phải kéo dài gần một tháng. Vậy mà trong năm, hầu như tháng nào Đức cũng liên tục thực hiện những chuyến công tác như thế. Đức kể, ngoài những chuyến công tác mang tính nghiệp vụ như tổ chức các đợt phát động phong trào QCBVANTQ, tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, Luật Bảo vệ biên giới, nắm tình hình thông tin của ngành CA, Đức còn “kiêm” luôn cả công tác của cán bộ nông nghiệp, kiểm lâm và... cả công tác tuyên truyền vận động sinh đẻ có kế hoạch nữa. Mùa mưa vừa qua, Đức vừa có một chuyến công tác phát động phong trào tại 3 xã địa bàn gần hai tháng mới về, bây giờ bà con lại gọi, nhưng là lên làm công tác nông nghiệp! “Dù biết vất vả, nhưng vẫn phải đi thôi, không đi bà con giận, không thương nữa là mình hết làm CA đấy” - Đức cười rạng rỡ nói với tôi như thế.

Lực lượng CA Tây Giang thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân nắm vững
chủ trương đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. 

Trung tá Zơ Râm Lếch - Phó CAH Tây Giang cho biết: Không riêng gì Đức, các cán bộ làm công tác an ninh, phụ trách địa bàn đều như Đức... Toàn huyện có 10 xã, 8 xã giáp đường biên giới Việt - Lào, trong đó có 5 xã vùng cao, vậy là từng cá nhân, từng tổ công tác được phân công phụ trách địa bàn đều phải trở thành những CBCS CA “đa năng” như Đức. Để đến với các xã vùng cao, vào mùa mưa, đa phần các chiến sĩ đều phải đi bộ, ngay ở cương vị lãnh đạo như trung tá Zơ Zâm Lếch, có những chuyến công tác đã cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con trên biên giới hơn 3 tháng trời. Khó khăn gian khổ ở vùng biên cương xa xôi không làm sờn lòng các anh. Bà con Cơ Tu ở Tây Giang luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước. Với phương châm “đi dân nhớ, ở dân thương”, từ nhiều năm nay CBCS CAH đã trở thành những người con thân thiết của các bản làng.

Nhân dân đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho lực lượng CA hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn ANCTTTXH địa bàn. Trong 5 năm qua, kể từ khi tái lập huyện đến nay, tình hình ANCTTTXH H. Tây Giang luôn đảm bảo ổn định. Tôi đã nhiều lần lên công tác Tây Giang đều nghe cán bộ và nhân dân ở đây nói đùa vui rằng, “ở Tây Giang, Tòa án thất nghiệp, Kiểm sát ngồi chơi, Kiểm lâm xơi nước...” để thấy rằng tình hình ANTTXH tốt như thế nào. Riêng trong năm 2008, toàn huyện chỉ xảy 3 vụ vi phạm Luật ATGT, trộm cắp nhỏ, đối tượng vi phạm đều là người từ địa phương khác đến. Còn lại số vụ vi phạm  phải xử lý hành chính cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Có được kết quả này là nhờ CAH đã làm tốt công tác phòng ngừa, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân BVANTQ. Năm qua, CAH đã tổ chức phát động phong trào được 32 đợt, tại 70 thôn và các trường học, công sở trên địa bàn. Điểm đặc biệt nữa là trong 5 năm qua, với tinh thần “chiến sĩ CA hết lòng vì nhân dân phục vụ”, CAH đã phát động mỗi CBCS mỗi tháng trích 1% lương làm quỹ ủng hộ các gia đình nghèo. Qua đó đã xây được 2 nhà tình nghĩa tại xã A Nông trị giá hơn 30 triệu đồng, gây quỹ được 16 triệu đồng mua bò giống  giúp những hộ nghèo chăn nuôi, tặng một máy vi tính cho UBND xã A Nông. Hằng tháng, đoàn thanh niên CAH tổ chức khai thông cống rãnh, dọn vệ sinh môi trường, phát quang đường giao thông tại khu vực trung tâm huyện và các xã lân cận. Trong đợt lũ lụt tháng 11 vừa qua, CAH đã kịp thời giúp di chuyển 6 hộ dân ở thôn Xờ Ơi, xã A Vương tránh được cơn lũ quét, chuyển đến khu vực định cư mới an toàn.

Câu chuyện của chúng tôi tạm dứt, trung úy Bơ Hia Đức vội vã xốc ba lô lên đường. Bước chân anh thoăn thoắt đổ dốc, lội ào ào qua khúc suối đục ngầu mùa mưa lũ, hối hả như muốn về thật nhanh với bà con... Tôi hiểu ở nơi xa xôi ấy, tiếng gọi của bà con đang thôi thúc trong lòng anh, mong muốn đứa con thân thương lại trở về với bản làng, để cùng uống chóe rượu cần, cùng lên nương lên rẫy, cùng múa điệu tung tung zá zá trong ánh lửa đêm bập bùng giữa đại ngàn biên cương yên bình.

Hồng Thanh